Trở về giữa buổi, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự việc trong phòng mẹ chồng giữa không gian vắng lặng của phòng khách.
Ngày đầu gặp anh tại công ty, tôi bị thu hút bởi vẻ điềm đạm và hơi lạnh lùng của anh. Là con gái giám đốc, tôi dễ dàng tiếp cận và cưa cẩm, nhưng phải mất gần 6 tháng tôi mới chiếm được tình cảm của anh. Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối vì gia đình anh không khá giả, họ muốn tôi tìm một đối tượng "môn đăng hộ đối". Tuy nhiên, tôi cương quyết không chấp nhận và đe dọa sẽ ở vậy cả đời nếu không cưới anh. Cuối cùng, bố mẹ tôi đã nhượng bộ. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi cưới nhau. Ngay sau cưới, bố mẹ tôi tặng chúng tôi một căn nhà trong khu chung cư cao cấp. Hai tháng sau, anh gợi ý đón mẹ anh lên ở cùng để tiện phụng dưỡng, vì mẹ anh sống một mình từ khi bố anh mất.
Mẹ chồng tôi dù đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung. Tôi quyết định mời bà lên sống cùng gia đình để có người chăm sóc khi tôi sinh nở. Ban đầu, bà không quen với môi trường mới, chỉ quanh quẩn trong nhà. Để bà không buồn, tôi tìm cho bà lớp Yoga và khiêu vũ cho người già gần chung cư. Sau một thời gian, bà dần hòa nhập, thậm chí còn rủ tôi đi mua sắm. Tôi tặng bà smartphone để tiện liên lạc và mỗi tuần biếu bà 2 triệu để đi taxi và ăn uống với bạn bè. Giờ đây, bà trông sang trọng và quý phái hơn nhờ việc chăm sóc bản thân tốt hơn.
Dần dần, tôi quen với mẹ chồng và lớp học, nhưng có những cuối tuần bà không ở nhà. Tôi nhận thấy bà thay đổi thói quen, thường xuyên nhắn tin và cười như tuổi trẻ. Có đêm, tôi nghe bà nói chuyện điện thoại. Tôi và chồng vui mừng vì nghĩ bà cần bạn bè, thậm chí đùa rằng bà có tình yêu mới, nhưng bà chỉ gạt đi. Thế nhưng, tôi đã sốc khi về nhà giữa giờ làm và thấy một đôi giày nam lạ trước cửa. Vào trong, tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mẹ chồng và một người đàn ông trong phòng ngủ.
Tôi biết hai người đang làm gì nhưng không dám làm mẹ chồng mất mặt, nên lặng lẽ rời khỏi nhà. Thực ra, tôi và chồng rất thoáng trong việc mẹ chồng có thể tìm người mới, vì bà vẫn còn trẻ. Tuy nhiên, tôi không ngờ bà lại mang đàn ông về và làm những việc đó trong nhà tôi. Tôi không biết người đó là ai và liệu có thật lòng với mẹ chồng tôi không. Từ hôm đó, tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với chồng và cũng không biết nên nói gì với mẹ chồng. Mong độc giả cho tôi lời khuyên để không làm mẹ chồng phật lòng mà vẫn giải quyết được vấn đề.



Source: https://afamily.vn/nua-buoi-ve-nha-phong-khach-vang-tanh-toi-dieng-nguoi-khi-biet-chuyen-xay-ra-trong-phong-me-chong-8589.chn